Thơ: Tâm tình

  • 21/03/2022 21:18
  • TÂM TÌNH

    Ngày đầu bước tới nhà dòng

    Hồn con vui sướng lòng đầy hân hoan

    Không còn nghĩ ngợi lo toan

    Ở trong nhà Chúa hoàn toàn yên tâm

    Trên dưới nghĩa nặng tình thâm

    Quý bà, quý chị âm thầm chở che

    Không cần phải sống e dè

    Vì cùng trên một chuyến xe cuộc đời

    Sức đâu tính chuyện thiệt lời

    Cùng nhau xây đắp cuộc đời hiến dâng

    Bên cạnh có Chúa đỡ nâng

    Lòng con vui sướng bâng khuâng nghẹn ngào

    Tâm hồn đầy những khát khao

    Ở trong tu xá với bao nụ cười

    Đồng tâm dâng tiến lên Người

    Những lời nguyện ước của tình con thơ.

    Con nay không còn bơ vơ

    Giê-su chí ái- người yêu trọn đời

    Nguyện cùng Đức Mẹ trên trời

    Ban ơn soi sáng cộng đoàn chúng con.

    Nguyện xin thánh phụ Đa Minh

    Cầu thay nguyện giúp xuống ơn cho dòng

    Chúng con nhất trí một lòng

    Cùng nhau cố gắng đúng lòng thánh nhân.

    Bài viết liên quan