Thơ: Tìm Chúa

  • 19/10/2022 03:32
  •  

    Con tìm Chúa giữa nơi đường phố

    Từ gốc cây, ngõ hẻm và phố sâu

    Con tìm Chúa từ sinh mất mẹ già

    Đến những em nhỏ sống bơ vơ

    Đến cổng trường và cả nơi xó chợ

    Con tìm Chúa từ hạ rồi đến thu

    Từ xuân vui đến đông sầu khắc nghiệt

    Con tìm Chúa từ những người bệnh tật

    Từ những người khắc khoải hoàng hôn

    Con tìm Chúa giữa cơn sóng dập dờn

    Vâng 75 năm đời con tìm Chúa

    30 năm khao khát gặp người yêu

    Rồi con tìm Chúa trong viện tu

    Một tu viện Dòng nữ Đa Minh

    Đã giúp con đem nguồn chân lý

    Để Tin mừng loan giảng khắp nơi

    Nt. Maria Nguyễn Thị Kính, OP

    Bài viết liên quan